Những người đàn ông "đi trên hai con thuyền"
Chị Hoa và anh Long Ngọc Khánh, sống tại Ba Đình, Hà Nội, đang hạnh phúc trong cuộc hôn nhân êm ấm với hai con ngoan ngoãn. Anh Long là người cha mẫu mực, chăm sóc vợ con chu đáo. Tuy nhiên, hạnh phúc của chị bị lung lay khi phát hiện chồng có một gia đình khác bên ngoài, cùng một đứa con trai 3 tuổi. Dù đã nghe lời đồn về việc chồng có bồ và cảm thấy có điều không ổn, chị vẫn tin tưởng anh. Sự thật bị phơi bày khi cô gái kia gọi điện cho chị, nhờ chị giữ chồng vì cô ta chán ngán việc chờ đợi.
Cô ta muốn chấm dứt với anh để bắt đầu cuộc sống mới với người khác. Hơn 4 năm trước, anh Long đã lừa dối cô bằng cách nói dối về tình trạng hôn nhân của mình. Khi cô phát hiện anh có vợ và quyết định chia tay, anh đã níu kéo và thậm chí "tặng" cô một đứa con để giữ cô lại. Cô đã khóc với chị rằng mỗi khi chị nghi ngờ, anh lại quay về với mẹ con cô, dù cô biết rằng anh chỉ đang giả vờ. Giờ đây, cô không thể tiếp tục mối quan hệ này. Thực tế, những cuộc gọi dài của anh là nói chuyện với cô ta, và những lần anh về muộn là để ở bên cô ta.
Khi về nhà, anh thường chê đồ ăn không ngon và tỏ ra mệt mỏi khi đưa mẹ con chị đi du lịch, vì thực tế anh đã đưa người phụ nữ khác và con riêng đi những chỗ đó trước đó. Anh mất nhiều giờ để gọi điện chúc gia đình riêng ngủ ngon, trong khi việc đi từ nhà chị đến bãi xe chỉ mất 10 phút. Ngày Tết, anh cũng đưa mẹ con cô ta về quê và ở khách sạn gần đó để tiện thăm nom. Chị Hoa đau lòng khi gặp người phụ nữ và thấy đứa trẻ giống anh. Trong suốt gần 5 năm, anh đã khéo léo đóng vai người chồng tốt và người cha hoàn hảo cho cả hai gia đình.
Chị Huệ ở Quận 3, TP HCM đang chuẩn bị bữa tối thì nhận tin chồng, anh Thiên, bị tai nạn. Chị vội vàng nhờ bà nội trông con và chạy vào bệnh viện. Tại đây, anh Thiên hôn mê trong phòng cấp cứu. Sáng hôm sau, chị thấy một phụ nữ và con trai đứng ngoài cửa. Người phụ nữ tự giới thiệu là mẹ của con trai anh Thiên, khiến chị sốc. Sau khi gọi gia đình chồng đến, mẹ chồng chị xác nhận rằng trước đây, cô ta và anh Thiên đã từng yêu nhau nhưng không được gia đình chấp nhận.
Cô ta có thai nhưng gia đình anh không đồng ý cưới, chỉ nhận cháu mà không nhận cô. Anh Thiên không thể bỏ bố mẹ, anh em nên đã kết hôn với chị, trong khi vẫn duy trì mối quan hệ với mẹ con cô ta. Trong suốt nhiều năm, anh có hai vợ mà chị không hay biết. Dù dành thời gian cho chị nhiều hơn, anh vẫn chu cấp đầy đủ cho mẹ con cô ta và thường xuyên lui tới thăm họ. Khi anh hôn mê, gia đình chị quyết định thông báo cho cô ta để đưa con đến bên anh lần cuối, và lúc này chị Huệ mới biết chồng mình có hai gia đình, một sự thật đau đớn mà chị không hề hay biết trước đó.


Source: https://afamily.vn/nhung-nguoi-dan-ong-chan-dap-2-thuyen-20130829112531754.chn